Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyện Cầu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Lặng lẽ giao mùa tuyết trắng rơi
Dư âm ngày cũ quá xa vời
Thánh đường chuông sớm em đi lễ
Lời nguyện kinh chiều Chúa sáng soi
Cách biệt vài năm dường khách lạ
Gặp nhau dăm phút cũng sầu vơi
Bến đỗ mong người xây hạnh phúc
Ta về khấn nguyện Đấng ba ngôi !

27-11-2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Nguyện Cầu (Lê Gái)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thanh)
  • Nguyện Cầu (Nguyên Thạch)
  • Nguyện Cầu (Huyền Băng)
  • Nguyện Cầu (Trần Minh Hiền)
  • Nguyện Cầu (Phùng Quang Thuận)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thu Diệp)
  • Nguyện Cầu (Phuongvu)
  • Nguyện Cầu (Duy Giang)
  • Nguyện Cầu (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Tích Trầu Cau
  • Tứ Tuyệt 08212016
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (485)
  • Trò Chơi Cảm Xúc
  • Chuyện Đôi Mình!
  • Thu Đi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 493.
  • Trả Lại Hè Xưa
  • Em Đi Rồi
  • Chay.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
©2026 - CungThuGian.com