Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyện Cầu

Tác giả: Lê Gái

Con người sống được mấy gang tay
Hãy bỏ bon chen cõi thế này
Hiếu nghĩa hiền nhân rèn sớm tối
Tình trung quý phật luyện đêm ngày
Xua loài ác quỷ tâm cong độc
Đến xứ tiên thần dạ thẳng ngay
Mãn lộ im hơi rồi mắt nhắm
Hồn xòe cánh hạc lĩnh điều may
LG
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Người Quân Tử Hào Hoa
  • Vì Nhau
  • Đợi
  • Bạc Mệnh
  • Muốn Cày
  • Xa Anh
  • Chơi Chọi Gà
  • Hà Nội Nhớ Anh
  • Chào Xuân
  • Vương Tơ
Thơ tương tự
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thanh)
  • Nguyện Cầu (Nguyên Thạch)
  • Nguyện Cầu (Huyền Băng)
  • Nguyện Cầu (Trần Minh Hiền)
  • Nguyện Cầu (Phùng Quang Thuận)
  • Nguyện Cầu (Hoàng Thu Diệp)
  • Nguyện Cầu (Phuongvu)
  • Nguyện Cầu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nguyện Cầu (Duy Giang)
  • Nguyện Cầu (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Thơ !
  • Cổ Thích Đêm
  • Anh Thấm Với Anh Say
  • Sông Quê
  • Ngày Chị Về
  • Rung Mạn Thuyền Chân Như
  • Tri Kỷ
  • Một Cỗ Máy Sinh Học Khổng Lồ Đang Cải Tạo
  • Ngọn Lửa Tình
  • Lời Ngắn Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
©2026 - CungThuGian.com