Đợi

Tác giả: Lê Gái

ĐỢI
( Ngũ độ thanh )
Hoạ cùng Quang Cao
Bao ngày tựa cửa ngóng chờ anh
Mộng ước từ xưa vẫn chẳng thành
Bóng ngã phòng khuya đèn hận đỏ
Thư nằm áo bụi chữ cài xanh
Vầng trăng tẻ nhạt rơi vờn ngõ
Ngọn gió buồn trơ thổi vã mành
Gói những niềm riêng vào vọng ảo
Mong trời gỡ hộ bối tình nhanh
LG
..............
NGƯỜI QUEN
Bài xướng
----------------
( NĐT )
Thôi nào hãy sát lại gần Anh
Ngắm kỹ người quen mộng chửa thành
Những buổi chung trường đo mực tím
Bao ngày họp lớp vẽ đầu xanh *
Đường khuya thủa nọ còn in bóng
Lối muộn giờ đây đã phủ mành
Phận liễu yên bề Em phải tránh...
Mong rằng kỷ niệm thoáng rồi ...nhanh .
QC 25/12/15
( *= chò chơi học sinh . Ảnh là có thật nhưng chỉ mang tính minh hoạ )
--------------------------------
..........
Dung Pham Minh
......TÌNH ĐI.....
Cũng đành chấp nhận phải xa anh
Chỉ tiếc mình em mộng chẳng thành,
Ký ức tuổi thơ còn ở đấy
Lời thề thuở ấy mãi còn xanh
Nào ngờ đâu biết tình khô lạnh
Lối cũ phòng the đã rủ mành
Khắc khoải tình đi lòng dạ đắng
Em về chôn cất mộng tàn nhanh !
DPM 25/12/15
..............
Mong Nho Hoài
LỠ THÌ
Trông nhạn ngang trời ngóng tin anh
Thu đã tàn thu mộng chửa thành
Còn nhớ sân trường mùa phượng đỏ
Chưa quên đường vắng ánh trăng thanh
Chiều chiều khấp khởi- người qua ngõ
Đêm đêm thấp thỏm- sáo vọng mành
Nửa đời mới thấu tình vọng ảo
Tiếc độ xuân thì héo quá nhanh
MNH
...........
Nguyễn Chiến
.....vui thơ
......CHỜ......
HỌA ( NĐ T)họa cùng LG
....
Em đây vẫn đứng đợi còn anh ?
Đã hẹn nhau rồi chắc phải thành ?
Cũng để chờ thời khi ngọn đỏ
Chung tình nỗi sợ lúc còn xanh
Đèn khuya lẻ đợi nhìn ra ngõ
Lạnh buốt tim ai khỏi đỡ mành
Nghĩ vọng tình duyên sao nặng ảo
Trăng còn mải chuyện nẫng tay nhanh
..........25/12/15..NC
.............
Lê Gái.
CHỜ ...
Đã mấy Xuân rồi Em nhớ không.
Hẹn ước ngày xưa vẫn tạc lòng.
Nguyệt xế đầu non - Tâm tưởng nhớ.
Dương tà chót núi - Ý hoài mong.
Khóm Trúc còn xanh chờ trước ngõ.
Chậu Quỳnh vẫn biếc đợi ngoài song.
Thả chiếc Thuyền Thơ về Bến Mộng.
Chúc Người Thỏa Nguyện mối Tình Chung.
...
( Anh Vũ - Sông Ray 23h30' / 25. 12. 2015 )
....... ..............
CỞI TRÓI...!
( họa - nđt - bvđâ )
Bởi lẽ : em hòa hợp ý anh ...
Lời son dịp trước vẫn tâm thành !.
Bao ngày cách trở tin mòn lạnh
Một bữa dung hòa chí tỏ xanh
Phải trách Bà Tơ đùa ngõ hạnh
Cần ơn Lão Nguyệt mở dây mành.
Ta mình chịu trói ...siêu hoàn cảnh.
Hãy tự xoay chiều,đổi cách nhanh .!.
Minh Hiếu 25/12/2015.
CHỜ ...
Đã mấy Xuân rồi Em biết không.
Hẹn ước ngày xưa vẫn tạc lòng.
Nguyệt xế đầu non - Tâm tưởng nhớ.
Dương tà chót núi - Ý hoài mong.
Khóm Trúc còn xanh chờ trước ngõ.
Chậu Quỳnh vẫn biếc đợi ngoài song.
Thả chiếc Thuyền Thơ về Bến Mộng.
Chúc Người Thỏa Nguyện mối Tình Chung.
...
( Anh Vũ - Sông Ray 23h30' / 25.
HÃY VỀ NHANH
( Họa “ Người quen” – Ngũ độ thanh)
Thuyền ơi! hãy đậu bến nhà anh
Để mãi cùng em kết mộng thành
Tắm biển trao tình trên bãi vắng
Quàng vai ngoạn cảnh dưới trời xanh
Tim hồng thắp lửa mong hòa nhip
Vẻ đẹp bừng xuân muốn xõa mành
Thỏa mãn niềm mơ lồng bóng nguyệt
Đêm ngày bến đợi hãy về nhanh!
HOÀNG TẤN ĐAT
MỘNG ÂN TÌNH
(ndt-bát láy)
Lặng lẽ bên rèm tưởng ngóng anh
Đường duyên khắc khoải mộng chưa thành
Tàn thu lạnh lẽo nhòe môi thắm
Mãn hạ âu sầu hoẻn mắt xanh
Nẻo cũ Trăng buồn cô quạnh gác
Thềm xưa Tửu đọng hắt hiu mành
Niềm yêu luống đợi trong mòn mỏi
Để mãi ân tình rớt lệ nhanh./.
Nguyễn Châm – 27.12.2015
Đợi ...
( Vui cùng chị LG)
Suốt ngày tựa cửa đứng trông ra .
Mấy tuần vắng bóng chẳng về nhà .
Liệu có ngán cơm đi tìm phở .
Hay say nghiêng ngả chốn phồn hoa .
Trăng thề nghĩa nặng tình son sắt .
Răng long đầu bạc mãn kiếp già .
Cầu mong chớ vướng vòng lao lý .
Chàng mà vận hạn thiếp sao qua ....
Hải Phạm
Chưa phân loại
Uncategorized