Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chào Xuân

Tác giả: Lê Gái

Đã thấy xuân về nở vạn hoa
Niềm vui rạo rực đến muôn nhà
Cờ bay phấp phới miền biên ải
Nắng toả tưng bừng chốn đảo xa
Núi biếc đàn ong đùa tất tả
Vườn xanh cánh bướm lượn la đà
Tình yêu nhịp vỗ hồng tim giục
Những tưởng trong lòng rộn tiếng ca
LG
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Người Quân Tử Hào Hoa
  • Vì Nhau
  • Nguyện Cầu
  • Đợi
  • Bạc Mệnh
  • Muốn Cày
  • Xa Anh
  • Chơi Chọi Gà
  • Hà Nội Nhớ Anh
  • Vương Tơ
Thơ tương tự
  • Chào Xuân (Nhà Tiến Hoa)
  • Chào Xuân (Duy Giang)
  • Chào Xuân (Đăng Lộc)
  • Chào Xuân (Tocngan.HYTV)
  • Chào Xuân (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Chào Xuân (Hoanghoon)
  • Chào Xuân (Vũ Hùng Việt)
  • Chào Xuân (TÙY PHONG)
  • Chào Xuân (Cao Nguyên)
  • Chào Xuân 2017 (Hàn Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Chào Nhau
  • Xuân Lưu Lạc
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Trần Tế Xương
  • Bạn Sẽ Thấy Mâu Thuẫn Trong Thơ Tình
  • Mấy Dòng
  • Cung Đàn Hóa Thân
  • Khổ Thân
  • Gặp Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com