Gửi Người Quân Tử Hào Hoa

Tác giả: Lê Gái

GỬI NGƯỜI QUÂN TỬ HÀO HOA
( Lê Gái xin đáp Lễ )
...... Bài Hoạ......
NGÀY NGHỈ LỄ XIN MỜI HOẠ
Hào hoa vẩy bút đọc mà yêu
Tiếc nỗi duyên thơ biết chửa nhiều
Gió sớm mơn man xin chớ đổ
Mưa chiều phảng phất nhớ đừng xiêu
Màu Xuân vẫn thắm đâu cần cố
Sắc Hạ chưa sang chẳng phải liều
nếu mượn ông tơ xui ánh nguyệt
Đi tìm hộ Gái lá bông diêu
Lê Gái
...................
TỎ TÌNH
Bài Xướng
Đối đáp sao mà thật đáng yêu!
Cảm ơn bạn Gái rất nhiều, nhiều…
Nghe danh, bóng ấy chưa tường tận,
Cảm tiếng, thân này đã đổ xiêu.
Bởi muốn ăn xôi nên cố đấm,
Vì ham kết bạn cũng đành liều.
Tương phùng tương ngộ qua Facebook
Muốn tỏ duyên tình kiểu họ Diêu*
LÀM QUEN
Mới đọc thơ mà đã thấy yêu,
Tiếc rằng chưa tiếp cận nhau nhiều.
Tài ba tựa Gái bao người mến,
Xinh đẹp như nàng khối kẻ xiêu,
Ước muốn giao lưu nên phải cố,
Cầu mong kết bạn cũng đành liều.
Làm quen nếu bị nàng từ chối,
Duyên đã ôi rồi lại quá diêu!
Trà Hoa Nữ
.....TÌNH CHỊ EM....
Xanh màu áo lính thật là yêu
Mới biết qua qua chửa được nhiều
Tên: Gái, họ: Lê nghe đã mến
Vần thơ xao xuyến lại càng xiêu,
Em mình thất lễ chị nào chấp
Cưỡi ngựa xem hoa ai bảo liều
Hội ngộ từ nay càng sáng tỏ
Nghĩa tình em chị thật là diêu.
DPM19/12/15
CHỊ EM GẶP MẶT LẦN ĐẦU
Họa GỬI NGƯỜI QUÂN TỬ HÀO HOA
của chị Lê Gái
Gặp chị lần đầu em kính yêu
Do còn việc bận chuyện chưa nhiều
Dung nhan biết rõ lòng ngay thẳng
Tính cách là hay dạ chẳng xiêu
Phút chốc niềm tin càng rộng lớn
Ngày dài hy vọng mãi bao liều
Thời gian tiếc quá tuy rằng ít
Để lại trong tim nặng nỗi diêu .
HQĐ
QUYẾT TRÍ
Ngọn bút lưu tình để mãi yêu
Dù chưa diện kiến hiểu nhau nhiều
Mà câu chữ dụ lòng ta mến
Bởi ý từ làm dạ tớ xiêu
Lục bát chưa sành nên phải gắng
Đường thi vẫn vụng cứ toan liều
Cầu trời khấn phật trao cơ hội
Gặp gỡ trao nàng cả củ diêu
Huy Cẩn 12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized