Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chào Xuân

Tác giả: Cao Nguyên

bầy chim trốn tuyết về rừng
cây lao xao lá giữa hừng hực xuân
cành rưng rức nhựa trỗ mầm
hoa bung cánh nõn khoe tầng nhụy khai

thơ chào xuân đọt nắng mai
ngỏ hồng sương đọng liêu trai gót hài
vóc mai còn thắm trang đài
thơm trầm hương tóc tràn vai ngọc ngà

Cao Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giọt Buồn Lóng Lánh
  • Cà Phê Dinh Điền
  • Chiều Nay Sao Thấy Buồn Chi Lạ
  • Khi Em Hát
  • Rét
  • Cuộc Chờ
  • Rồi Mặt Trời Cũng Mọc Ở Phương Đông
  • Hương Yêu
  • Trái Tim Việt Nam
  • Lá Vẫn Rơi
Thơ tương tự
  • Chào Xuân (Nhà Tiến Hoa)
  • Chào Xuân (Lê Gái)
  • Chào Xuân (Duy Giang)
  • Chào Xuân (Đăng Lộc)
  • Chào Xuân (Tocngan.HYTV)
  • Chào Xuân (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Chào Xuân (Hoanghoon)
  • Chào Xuân (Vũ Hùng Việt)
  • Chào Xuân (TÙY PHONG)
  • Chào Xuân 2017 (Hàn Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Bình Thường !
  • Cuộc Sống Bao La
  • Mong Người Hạnh Phúc
  • Không Thể Nói Yêu Anh
  • Vầng Trăng Quê Ngoại
  • Khung Trời Của Mẹ
  • Anh Không Thể
  • Khi Hiểu Được Thì…
  • Cô Đơn Chiếc Bóng
  • Bông Bưởi Chiều Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
©2025 - CungThuGian.com