Dối Anh Dối Cả Chính Mình

Tác giả: Mai Thúy Hải

Thế là mình chia tay
Anh về bên người mới
Em sẽ thôi không đợi
Vắng anh chẳng sao đâu ?

Vốn dĩ từ rất lâu
Em quen mình cô độc
Ta yêu nhau phút chốc
Nên em biết mình sai .

Chẳng trách lội tại ai
Hay hận thù anh nữa
Hạnh phúc anh chọn lựa
Vẫn biết chẳng là em .

Cuộc sống sẽ êm đềm
Rồi em thôi cũng ổn
Biết trong lòng thương tổn
Nhưng rồi cũng sẽ qua .

Em giờ như người lạ
Trong đôi mắt của anh
Trách chi tình mỏng manh
Tròn trành như chước lá .

Nước ướt nhòe đôi má
Lệ rơi sầu giăng kín
Chia tay nhau bịn rịn
Em khóc anh quay đi .

Ảo tưởng được thêm gì ?
Chỉ làm tim đau nhói
Anh theo tình yêu gọi
Em có níu cũng thừa .

Anh gian dối lọc lừa
Nhưng em không trách hận
Trách tình em lận đận
Yêu nhầm một người dưng .

Để rồi rơi lưng chừng
Chìm sâu trong đáy vực
Nước mắt đêm chờ chực
Em khóc một mình em .

Bức thư tình không tem
Em gửi anh lần cuối
Đời người như gió thối
Sống chỉ một lần thôi .

Chẳng trách nữa phai phôi
Gượng nhẹ môi mỉm cười
Hạnh phúc nhé người ơi !
Từ nay tình đôi ngả .

Dòng người qua vội vã
Mình em chậm bàn chân
Nhìn về xa vô tận
Em thấy mình tội hơn .

Cố giấu nỗi cô đơn
Nhìn người ta âu yếm
Trốn mưa đông bên thềm
Mà lòng em giá lạnh .

Ước gì anh bên cạnh
Duy nhất một lần thôi
Không cần đâu phải nói
Im lặng nhìn em khóc

Rồi khi em mệt nhọc
Cứ thế tựa vai anh
Đôi mắt ướt long lanh
Anh lau lần sau cuối .

24-12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized