Tự Nhủ

Tác giả: Thiên Ân

TỰ NHỦ
Có một vầng trăng khuyết
Mọc ở chân trời xa
Giấc mơ non diễm tuyệt
Đậu kín ở vai ngà

Có chú chim bé bỏng
Hót một bài dân ca
Bừng lên muôn sức sống
Trời đất bỗng giao hòa

Ngón tay thon mềm mại
Thơm mát một mùa yêu
Tâm hồn ru ngây dại
Nhánh âm thanh dặt dìu

Mắt môi đều ấp úng
Em tự hỏi vì sao?
Câu thơ tình lủng củng
Lồng ngực dâng nôn nao

Tình yêu giờ có lẽ
Bay đi bốn phương trời
Lặng lẽ ôm lặng lẽ
Em mách lòng chơi vơi
Ngày 27/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized