Tự Nhủ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

ĐỪNG buồn cuộc sống đổi thay
THỞ than xoá được hao gầy hay không?
DÀI ngắn số phận long đong
HÃY quên để sống nỗi lòng đừng mang
VƯƠN lên thoát cảnh cơ hàn
VAI rộng gánh vác giang san gia đình
MÀ rằng sướng khổ do mình
SỐNG trong nhân thế ân tình chứa chan

.
BÙN lầy vẫn sạch đẹp sang
DƯỚI mình còn lắm gian nan vô cùng
CHÂN đi vạn nẽo muôn trùng
NHƯNG lòng thấy được khốn cùng khổ đau
NẮNG vương nhẹ ở mái đầu
Ở nơi trần thế nhiệm mầu thân tâm
TRÊN dưới vượt thoát mê lầm
ĐẦU tiên tâm thiện ươm mầm TỪ BI...

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 26 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized