Cầu Trời

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Bao năm tôi vẫn cầu Trời
Xin đừng lũ lụt hại người Miền Trung
Trời thương mảnh đất khốn cùng
Mong Ngài thấu hiểu bao dung thuận hoà

Mưa dầm gió trỗi phong ba
Lụt tràn lũ quét xót xa dân mình
Quê nghèo tan nát điêu linh
Thiên tai dồn dập gia đình ly tan

Khổ thân đói rét muôn vàn
Xót xa đất mẹ ngập tràn đau thương
Lao đao khốn khổ trăm đường
Oằn mình chống lũ bao phương đổ về

Trời đày cách trở sơn khê
Nhọc nhằn vất vả não nề triền miên
Tôi cầu đất nước bình yên
Xin đừng bão nữa ba miền an vui

Cầu xin Trời đất ngậm ngùi
Bao nhiêu giông bão ngủ vùi Thiên thu...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 01 - 11 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized