Phận Hẩm

Tác giả: HẠ BĂNG & VÕ QUANG HÂN

(Bài Hoạ)

Chia lìa hạnh phúc mãn lòng chưa
Phận hẩm em trao nói chẳng vừa
Để cảnh tàn duyên miền gió bão
Cho vườn úa mộng dưới làn mưa
Căm hờn lệ chảy vì luôn dối
Tủi hận hồn đau bởi mãi lừa
Nguyện ước trăm năm đành bỏ dở
Ân tình vụn vỡ cứ đong đưa.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 09 - 2016

******************************

KIẾP THĂNG TRẦM

(Bài Xướng)

Nỗi khổ bao ngày liệu hết chưa
Sầu đau mấy bận để cho vừa
Rầu duyên quạnh ý đời giông bão
Nẫu phận đơn mình cảnh nắng mưa
Nghĩa bạn tâm người hay giả dối
Đường ân nẻo mộng vốn gian lừa
Thăng trầm một kiếp tình dang dở
Vận số sao trời nỡ đẩy đưa.

HẠ BĂNG
Chưa phân loại
Uncategorized