Ai Cho Tôi Tình Yêu?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Ai cho tôi một tình yêu sâu đậm
Để đêm đêm sưởi ấm trái tim nồng
Qua những ngày băng giá giữa đêm đông
Để tôi thấy tình hồng vương nhung nhớ

Ai cho tôi đôi bàn tay rộng mở?
Một vòng ôm theo nỗi nhớ miên trường
Với một người mà tôi mãi mến thương
Để tôi thấy tình vấn vương gợi mở

Ai cho tôi đôi môi cười rạng rỡ
Để u buồn chẳng cách trở đơn côi
Khi màng đêm buông xuống dưới lưng đồi
Lòng xao xuyến bồi hồi tình dâng hiến?

Ai cho tôi một nụ hôn thánh thiện?
Và thời gian hoà quyện nỗi đam mê
Để tình yêu trọn kiếp mối duyên thề
Xây mái ấm tình phu thê dịu vợi...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 14 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized