Ai Cho Tôi Niềm Tin

Tác giả: Thiên Ân

AI CHO TÔI NIỀM TIN ?
Bây giờ tôi chẳng còn tin
Nhân gian có kẻ chung tình với ai ?
Thờ ơ gió trúc mưa mai
Lắng nghe muôn tiếng thở dài đau thương

Bây giờ vỡ mộng đầu giường
Dệt thơ chim én , lược gương xa mờ
Hiểu nhau chân tóc kẽ tơ
Giật mình nức nở chiều bơ vơ chiều

Bây giờ sầu muộn rong rêu
Đoạn đành ngày tháng bọt bèo tan mau
Đôi chim lẻ bạn tìm nhau
Con ong dời tổ kêu gào xa xăm

Bây giờ giọt nắng băn khoăn
Mười năm ngọn gió lỗi lầm cuồng ghen
Biết rằng ta khổ vì em
So le , nghịch cảnh ưu phiền giăng dây

Bây giờ chênh chếch riêng tây
Hoàng hôn thân vốn guộc gầy hơn xưa
Chạnh lòng đoản khúc dây dưa
Sống vì nhau , lại đánh lừa mà chi ?

Bây giờ đứt gãy xuân thì
Sợi dây oan nghiệt kéo đi lằng nhằng
Ai gieo rắc những thanh âm ?
Trăm năm sỏi đá có cần yêu thương ???
Ngày 26/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized