Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vấn Vương

Tác giả: Nguyên Thoại

Vấn Vương

Rốt cuộc mình tôi ẵm chữ sầu
Duyên tình nắn nót dẫu nghìn câu
Người ta nhạt nhẽo lời yêu mến
Hạnh phúc xa xôi nẻo nguyện cầu
Hẹn ước vườn thương đơm trái ngọt
Chia lìa nỗi nhớ vạch lằn sâu
Mười năm cách biệt lòng vương vấn
Một thuở hoa kia nhụy thắm mầu

23/10/2014
Nguyên Thoại
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đường Về …
  • Bờ Vai Gập Ghềnh
  • Ngọt Đắng
  • Khúc Cầm Xanh Bát Ngát
  • Chạnh Lòng
  • Tìm Chỗ Cho Con
  • Đường Vui
  • Mắc Nợ
  • Áo Xưa
  • Mưa Chiều
Thơ tương tự
  • Vấn Vương (Trần Đức Phổ)
  • Vấn Vương (Thiên Ân)
  • Vấn Vương (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vấn Vương (Huyền Viêm)
  • Vấn Vương (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vấn Vương (Văn Đức)
  • Vấn Vương (Lệ Tình)
  • Vấn Vương (Dũng Lê Ngọc)
  • Vấn Vương (Huyền Băng)
  • Vấn Vương (LÊ NGỌC DŨNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhạt Nhòa
  • Con Đường Hạnh Phúc
  • Tự Sự Của Đôi Chân
  • Cỏ Hương
  • * Paris - Sài Gòn Kỷ Niệm *
  • Chợt Thoáng
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 48
  • Phía Sau Màn Đêm
  • Còn Đây Kiếp Thề
  • Tìm Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
©2025 - CungThuGian.com