Năm Năm Mươi

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Năm mươi năm thời gian đằng đẵng
Mỗi chặng đường,mỗi cung bậc khác nhau
Để lại sau những gian truân thử thách
Trách thời gian cứ trôi hoài không nghỉ
Muốn tìm lại thời kí ức xa xưa
Những ngày dài vào mỗi nắng mưa
Em luôn biết khi trường còn non trẻ
Những mầm non giữ đất trời mây trôi
Cuộc sinh tồn vất vả để sinh sôi
Để nảy nở tương lai nước nhà
Và thầy ơi ai ai cũng nhớ!
Năm mươi năm trước chẳng sao đủ đầy
Thiếu ăn thiếu mặc thiếu bao điều cần thiết
Thiếu phấn,thiếu bảng,bàn ghế còn trông chênh
Chỉ tiếng đàn và giọng hát là thừa
Ngày qua ngày đầy ăm ắp âm vang
Thầy trò ta dạt dào bao cảm xúc
Cùng tình thương sẻ chia bao ngọt bùi
Những băn khoăn theo thầy từng năm tháng
Thầy thương trò vì trò vượt khó khăn
Và tất cả cùng bao nhiêu thế hệ
Từng bước vươn lên cho cuộc sống đủ đầy
Người mới về,người ra đi
Mầm non mới,mầm kia lại già
Tất cả rộn ràng như một bài ca
Những nốt nhạc ghép thành bản nhạc
Vẽ lên khung cảnh quyện hoà sắc thu
Dù đế trước hay về sau
Dù già hay dù trẻ
Tất cả bao thế hệ
Cùng chung tay vun trồng
Để hôm nay người người nhìn ngắn
Ngôi trường kia đổi thay nhờ công tháng ngày
Ngón đàn thầy gảy hôm nay
Làm say xưa những trái tim cuộc đời
Đôi dòng nhiệt huyết mang tên
Bao công to lớn thầy trò chúng ta
Và hãy hát,hát một bài ca
Bao dòng cảm xúc dành riêng cho trường.
Chưa phân loại
Uncategorized