Mùa Đông - Nỗi Nhớ

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Đông về,nỗi nhớ càng đong thêm
Nhớ bên thềm,góc trường sân cũ
Hỡi ơi! Gần mãi một niềm tin
Gói nỗi nhớ thả theo dòng kỉ niệm
Khoảng trời thơ thời ngọt lịm yêu thương
Nỗi nhớ! Hồn,đập loạn con tim
Đông về,tôi vẽ mùa hạ tím
Tìm nhánh bằng lăng tô điểm sân trường
Mây trời xanh bồng bềnh theo năm tháng
Vần thơ học trò xao xuyến vấn vương
Đông về,tôi vẽ mùa thu sương
Gom yêu thương phủ kín cả ngôi trường
Đông về,tôi tạo mùa nỗi nhớ
Vần thơ có cánh nỗi nhớ được xa
Đông về,tôi vẽ một mùa hoa
Rũ cánh phượng đỏ cho nỗi nhớ đi qua
Xé nát tan năm tháng
Cho ánh sáng bình minh
Cuộn lại với gió thu
Phá tan mùa đông lạnh
Để rồi đây thời gian không còn là khoảng cách
Vần thơ này vẫn ấp ủ yêu thương
Biến năm tháng thành thơ mềm mại
Để cho nỗi nhớ kịp đong đầy trở lại
Để hồn phách,giữ trọn mái trường xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized