Như Là Giấc Mơ

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Thực thực hư hư ảo ảo mộng mộng
Bước vào mơ thăm cõi đời Cực Lạc
Xóa hồng trần,chẳng chút gì vấn vương
Sương tan dần,trong gió chiều lệch lạc
Cưỡi trâu vàng,đi muôn khắp thế gian
Đôi chúng ta tình yêu trong cõi mộng
Tựa vai mềm,nỗi buồn biến thành vui
Em yêu anh trong sương gió bạt ngàn
Vì đời thực chẳng bao giờ như mơ
Thế rồi đây thoát khỏi cõi nên thơ
Tình huynh đệ anh em như ruột thịt
Kỉ niệm cùng nhau luôn ghi nhớ ân tình.
Chưa phân loại
Uncategorized