Như Là Giấc Mơ

Tác giả: Thiên Ân

NHƯ LÀ GIẤC MƠ
Em như một miếng đất hoang
Ngày ta khai phá dọc ngang vun trồng
Cánh đồng xanh mướt cánh đồng
Hoa thơm ,cỏ lạ đơm bô ng tròn đầy

Em như là một áng mây
Ta là ngọn gió còn say đêm ngày
Ấp ôm,ôm ấp miệt mài
Bốn mùa mơn mởn vòng tay nuột nà

Em như một khúc dân ca
Ta là nghệ sĩ hát ba,bốn lần
Bâng khuâng xao xuyến bâng khuâng
“ Yêu nhau cởi áo...” trao thân cho người

Em như dòng suối đầy vơi
Ta về tắm mát thảnh thơi tâm hồn
Nai vàng ngơ ngác đầu non
Lá khô xào xạc ai còn hôn ai?

Em như dáng liễu trang đài
Ta là hồ nước choàng vai áo người
Long lanh từng giọt sương rơi
Mùa đi lá vội nằm phơi môi mềm

Em như cô Tấm thảo hiền
Anh là Hoàng tử trái tim đa tình
Tương tư cũng bởi cái nhìn
Thương em trời hóa bình minh tươi hồng

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized