Kiếp Người

Tác giả: Hồng Dương

Từ mở mắt con tim thổn thức
Nhịp gõ vang trong vực vô thường
Đường trần thường trực vấn vương
Luật nhân quả có con đường nhân sinh...

Chân lãng tử một mình dạo bước
Tháo dây cương nhìn ngước xa xa.
Thả lòng đếm hạt sương sa
Tâm tư lắng đọng hiểu ra bao điêu...

Nhân gian lắm bao nhiêu vinh nhục
Đắng cay nhiều có lúc thiên thu
Thương ai tâm vướng mây mù
Làm sao hiểu được phù du cuộc đời

Nấm kia sáng nở tơi chiều rũ
Ngọc đá mờ nắng đủ bừng lên
Kiếp người là kiếp lênh đênh
Tranh đua chi lắm cho mênh mông thù...
Chưa phân loại
Uncategorized