Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Em..

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Chiếc lá thu em vô tình say đắm
Cây một mình mưa nắng dãi dầu ơ
Lá xa cây thôi nhung nhớ đợi chờ
Tại mùa thu vô tình mang theo lá

Một sớm mai khi vô tình rất lạ
Nắng ửng hồng của tất cả buồn đi
Hết thu qua đông đến Xuân nghĩ gì
Mặc áo mới xây cuộc đời hạnh phúc
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nhật Ký Yêu Thương 1
  • Lời Giải Thích.!
  • Ngày Ấy (Kỷ Niệm)
  • Chiều
  • Không Đề 4
  • Tháng Chín Khai Trường
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Người Thứ Ba
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Dất Nước Chúng Mình Rồi Sẽ Về Đâu
  • Xuân Lưu Lạc
  • Lời Không
  • Lá Trầu Không
  • Xuân Tay Mềm
  • Trách Duyên
  • Nói Với Tháng Tư
  • Em Đi Qua Đời Tôi
  • Sầu Cũng Tím
  • Chuông Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
©2026 - CungThuGian.com