Hỏi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có bao giờ em chợt nghĩ hay không ?
Câu hỏi vô tư nhưng thật nhiều ý nghĩa
Tự giải thích thôi để lòng mình thấm thía
Trong cuộc đời này đầy rẫy mông mênh

Giết nỗi nhớ trong lòng ta cần mất bao đêm?
Tình yêu cần bao cái hôn để đong đầy trong dạ ?
Bao cái nắm tay để khoảng cách kia được xóa ?
Và bao nhiêu nắng ta cần để làm khô cạn một dòng sông?

Mưa có đủ làm dịu sa mạc vắng mênh mông ?
Và nước mắt bao nhiêu mới đủ nhận về niềm tha thứ ?
Để hiểu nhau hơn ta cần bao nhiêu lời gian dối ?
Và bao nhiêu nụ cười mới làm vơi điều khắc khoải ở trong tim ?

Biết được của nhau rồi, ta cần bao sự lặng im?
Và chờ đợi bao lâu để có một tình yêu vĩnh cửu ?
Thực tế sẽ là không bao giờ có thể !
Nên câu hỏi vẫn còn chưa lời giải ...phải không em?
__________________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized