Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Luân Hồi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Người lặng buồn bên sông
Hỏi thăm dòng nước chảy
- Nước về đâu trôi mãi?
- Trở về nơi sinh ra!

Người nhìn mây bay xa
Hỏi Mây từ đâu đến
Mây cười - Từ biển vắng
Về núi ngàn hoang vu

Người về yên giấc thu
Mỉm nụ cười hạnh phúc
Đã tìm trong đánh mất
Là khởi nguồn hồi sinh.
_______________________
PHT30032016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Tiện
  • Bến Vắng
  • Muối Mặn Gừng Cay
  • Họa Sĩ Ước Mơ Với Bức Tranh Không Bao Giờ Vẽ Xong
  • Một Vùng Hạ Nhớ
  • Mộng Giang Hồ.
  • Cái Tôi Mưa Nắng
  • Niềm Tin Và Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Cải Ơi!
  • P H Ố V Ắ N G
Thơ tương tự
  • Luân Hồi (Trần Luyến)
  • Luân Hồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Luân Hồi (Trần Đức Lập)
  • Luân Hồi (Thanh Nguyên)
  • Luân Hồi (Lê Tấn An)
  • Luân Hồi (Lê Viết Tư)
  • Luân Hồi Có Nhau (Thái Tú Hạp)
  • Luân Hồi Nhân Quả Chẳng Chừa Ai (Trần Minh Hiền)
  • Luân Hồi Tình Yêu (Htsa)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Đi Anh
  • Họa Cảnh Đời
  • Biển Gọi
  • Chuyện Tình Thi Sĩ
  • Từng Hạt Sương
  • Mong Ba..
  • Điềm !
  • Gót Hồng Lạc Bước
  • Sài Gòn Lẻ Bóng
  • Thiên Đường Như Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
©2025 - CungThuGian.com