Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Luân Hồi

Tác giả: Trần Luyến

Tinh Cầu lơ lửng không gian
Ta – Người… trôi dạt gian nan cõi trần
Mặc cho con tạo xoay vần
Hèn - Sang cũng sống một lần mà thôi …

Dẫu rằng có kiếp luân hồi
Chỉ xin sống trọn đời Người an nhiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lục Bát 4x4
  • Bốn Mùa Yêu Thương
  • Đạo
  • Chiều Trên Cao Nguyên
  • Nhặt
  • 1.hoa Gạo- 2.người Đàn Bà Vẽ Bức Tranh Mùa Xuân - 3.cây Gạo
  • Đi Tìm Mùa Thu Hà Nội
  • Bến Tam Soa(*)
  • 1. Kiếm Thần 2.tuyết Ơi Xin Đừng Rơi
  • Giấc Mơ Chim Sẻ
Thơ tương tự
  • Luân Hồi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Luân Hồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Luân Hồi (Trần Đức Lập)
  • Luân Hồi (Thanh Nguyên)
  • Luân Hồi (Lê Tấn An)
  • Luân Hồi (Lê Viết Tư)
  • Luân Hồi Có Nhau (Thái Tú Hạp)
  • Luân Hồi Nhân Quả Chẳng Chừa Ai (Trần Minh Hiền)
  • Luân Hồi Tình Yêu (Htsa)
Thơ bạn muốn xem
  • Vui Xuân Bình Dị
  • Xin Em Đừng Xa Nữa
  • Mộng Ái Ân
  • Chuyện Màu Hoa Tím
  • Sao Người Không Hát Sáng Nay
  • Xuân Buồn!!!
  • Ngựa Ô Về Đâu?
  • Thà Như
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (8)
  • Tình Chúng Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
©2025 - CungThuGian.com