Lục Bát 4x4

Tác giả: Trần Luyến

LỤC BÁT 4x4
(Thơ ngắn sửa lại thành 4 câu, không dám gọi là tứ tuyệt)


1. Giữa đồi thông buổi trưa

Mặt trời chết giấc(*)im lìm
Ngàn thông châm cứu triệu kim lá bùa
Bỗng nghe vẳng tiếng chuông chùa
Một miền thiền tịnh choán ùa không gian
----------
(*) chết giấc = đứng bóng

2. Luân hồi

Tinh cầu lơ lửng không gian
Ta – Người trôi dạt gian nan cõi đời
Dẫu rằng có kiếp luân hồi
Chỉ xin sống trọn kiếp người an nhiên

3. Bông lúa

Chắt chiu tinh túy đất trời
Mẩy căng, trĩu hạt lúa thời uốn câu
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Chín vàng khiêm tốn cúi đầu, lúa ơi!

4. Ngày nhuận(**)

Trăng khuya gác nẻo rừng Lào
Ngồi ôm nỗi nhớ cồn cào nơi đây
Giữa ngày có "nhuận" một giây
Riêng ta "nhuận" cả đời này nhớ thương
----------
(**)Ngày 30/06/2015 nhuận 1 giây vào lúc 23:59:59

Oct. 2015 - Trần Luyến
Chưa phân loại
Uncategorized