Lục Bát Bà Ba

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT BÀ BA
Thả câu lục bát, bà ba
Áo ai may khéo đôi tà anh thương?
Tinh mơ lắng đọng giọt sương
Đôi chân bé dại cuối đường gieo mơ

Len qua hương cỏ tình cờ
Ham yêu ,ngọn gió phất phơ la đà
Dập dìu một thuở bướm hoa
Áo bà ba, áo bà ba ...âm thầm

Cánh đồng mời mọc ái ân
Tiếng chim trong trẻo nợ nần đòi nhau
Cái duyên lúng liếng rơi mau
Đẹp như giấc mộng bay vào ngày xanh

Mong manh , chiếc áo , mong manh
Hớ hênh say mắt trong anh mấy mùa?
Tương tư sớm sớm ,trưa trưa
Chiều chiều , tối tối trêu đùa cỏ hoa

Ngày em mặc áo bà ba
Vạn người mê muội lân la , tôn thờ
Cho đời nốt nhạc , bài thơ
Bức tranh tự họa ngẩn ngơ tơ trời

Căng tròn lứa tuổi hai mươi
Em nghiêng nón lá nụ cười xinh xinh
Bà ba ươm mộng tâm tình
Trông vời mắt biếc lòng mình xốn xang
Đêm 2/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized