Lục Bát An Nhiên

Tác giả: Thu Ẩn

Lục bát an nhiên

Ừ, ta về với câu thơ
Nghe miền gió thổi quanh bờ yêu thương
Ôm lòng phố, mộng văn chương
Nở vần lục bát bên đường thong dong

Ừ, ta thả một cánh hồng
Rụng vào phách nhạc tiếng lòng ngân nga
Mơ màng ôm vạt mưa sa
Khúc tình tháng sáu thèm qua lối này

Hạ hồng bế nắng trên tay
Dỗ say trời đất quên ngày bôn ba
Vội gì? Chậm nhé, hồn ta!
Phố đông mà phố thật thà yêu thơ

Mặc chiều mưa nắng hững hờ
Ta về xếp chữ thả mơ trắng trời
Tri âm gặp gỡ ngang đời
Bầu thi, túi nhạc trao lời đã vui

Nghiêng mùa xem nắng còn tươi
Nghiêng thơ...hoa điểm nét cười an nhiên
Đồng dao một góc đời yên
Nghêu ngao... lòng hóa nhẹ tênh, vô thường
............
Về đây lục bát mình thương....
Chưa phân loại
Uncategorized