Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu Riêng

Tác giả: Trần Lê Tú

Giận người mình yêu ăn sầu riêng với đứa khác...

Sầu riêng ơi hỡi sầu riêng!
Riêng tư chi để lụy phiền sầu chung.
Hạnh phúc,tấm chăn đắp cùng,
Người vui thoáng chốc ,kẻ khùng triền miên.
Vui chung gì nửa,sầu riêng!
Thối um dám gọi của ghiền thơm ngon,
Không suông,cũng chẳng vuông tròn,
U nần,lởm chởm nhiều con với thằng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Vầng Trăng
  • Chung Kết Euro 2021,anh-ý
  • Thăm Chùa Trên Núi (Borobudur)
  • Trăng Động
  • Xa Đà Lạt
  • Thư Gởi Con Mùa Dịch Từ Tuyến Đầu
  • Xuân Đã Về Chưa
  • Ngóng Xuân
  • Cơn Mưa Đời
  • Chiều Nghe Tiếng Sáo
Thơ tương tự
  • Sầu Riêng (Peter Hy Tấn)
  • Sầu Riêng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Sầu Riêng (Hồng Dương)
  • Sầu Riêng (2) (Đỗ Hữu Tich)
  • Sầu Riêng Cây , Có Trái ! (Sầu Riêng , Quê Ta !)
  • Sầu Riêng Châu Chấu (Bùi Giáng)
  • Sầu Riêng Trị Bệnh .....sầu Chung (Dung Nguyên)
  • Sầu Riêng Đá Mòn (Luân Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Khốn Nạn
  • Luật Say Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1150)
  • Tình Lỡ Duyên Trôi
  • Tình Yêu Em Là Ai?
  • Một Ngày Xa Xăm
  • Mờ
  • Trả Lại Cho Tôi
  • Giọt Buồn Không Tên
  • Tlan, Dòng Sông !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
©2026 - CungThuGian.com