Xa Đà Lạt

Tác giả: Trần Lê Tú

"Đà Lạt có thác Cam Ly,
Có hồ Than thở ,chân đi không đành..."

Vướng hoài kỷ niệm ,lòng anh,
Đã đi xa ngái,trông canh cánh về...
Bước chân lữ thứ lê thê,
Khi nao mới lại tìm về quê xưa?
Chiều trông qua cửa song thưa,
Ngỡ còn chút nắng năm xưa dọi về...
Phất phơ trên lọn tóc thề,
Người em ngày ấy làm mê say hồn,
Lặng trông khói toả hoàng hôn,
Nghe hơi ấm ủ tình thôn xóm gần
...
Chiều nay nắng cũng tần ngần,
Nhớ quê,vương vất nơi chân trời mờ...
Chưa phân loại
Uncategorized