Tác giả: Trần Lê Tú
Trong em,Xuân đã về chưa?
Cành mai trước ngõ đã vừa trỗ bông,
Trời xanh đang nhuộm nắng hồng,
Cỏ cây đã đượm hương nồng gió đưa...
Trong em,Xuân đã về chưa?
Hay dòng nghiệt ngã còn tuôn mưa về,
Hồn đông còn lạnh tái tê?
Hay thôi sống chết với lời thề xưa?
Trong em,Xuân đã về chưa?
Dấu mình cô quạnh còn thừa đôi tay,...
Cây đời,hoa mộng,lá lay,
Hoa, cho ai khác,lá này,phần em...
Cành mai trước ngõ đã vừa trỗ bông,
Trời xanh đang nhuộm nắng hồng,
Cỏ cây đã đượm hương nồng gió đưa...
Trong em,Xuân đã về chưa?
Hay dòng nghiệt ngã còn tuôn mưa về,
Hồn đông còn lạnh tái tê?
Hay thôi sống chết với lời thề xưa?
Trong em,Xuân đã về chưa?
Dấu mình cô quạnh còn thừa đôi tay,...
Cây đời,hoa mộng,lá lay,
Hoa, cho ai khác,lá này,phần em...
Thơ bạn muốn xem
- Hợp Đồng Đầu Năm
- Sài Gòn Trở Gió
- 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
- Hỏi Cung Phái Nữ
- Ếm Đời Nhau
- Trước Biển Mùa Ngâu
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng
- Thương Hoài