Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu Riêng (2)

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Vỏ xù xì gai góc
Mới nhìn chẳng ai khen
Bửa ra thơm ngào ngạt
Ăn một miếng mê liền !
Sầu riêng kỳ diệu thế
Cho ta một lời khuyên !./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Em
  • Đổi Thay
  • Cây Khế
  • Mùa Hoa Gạo (Bản Chính)
  • Cân Nến
  • Trái Sầu Riêng (Bản Chính)
  • Quỳnh Hoa
  • Em Tôi
  • Hoa Gạo (Sửa)
  • Gửi Chị
Thơ tương tự
  • Sầu Riêng (Trần Lê Tú)
  • Sầu Riêng (Peter Hy Tấn)
  • Sầu Riêng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Sầu Riêng (Hồng Dương)
  • Sầu Riêng Cây , Có Trái ! (Sầu Riêng , Quê Ta !)
  • Sầu Riêng Châu Chấu (Bùi Giáng)
  • Sầu Riêng Trị Bệnh .....sầu Chung (Dung Nguyên)
  • Sầu Riêng Đá Mòn (Luân Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Cứ Ngỡ.
  • Tự Hào U23 Việt Nam
  • Niềm Riêng
  • Quên
  • Ánh Đèn Khuya...
  • Âm Thầm Anh Vẫn Làm Thơ
  • Cúi Xưống
  • Vợ Ta Dạy Ta Nên Người
  • Ngày Mai
  • Yêu Là Gì Hở Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
©2025 - CungThuGian.com