Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu Riêng

Tác giả: Hồng Dương

Đau sầu một bóng mãi riêng nàng
Gánh nặng tương tư lắm trái ngang
Nắng đốt ven bờ thâm mái động
Sương vờn dưới hủng ấm vòm hang
Người khen ngọt thảo đưa môi mút
Kẻ bỉu hôi rình lấy rựa phang
Quân tử khinh đời gai nhọn chích
Hương tình thắm nghĩa phải duyên chàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Sầu Riêng (Trần Lê Tú)
  • Sầu Riêng (Peter Hy Tấn)
  • Sầu Riêng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Sầu Riêng (2) (Đỗ Hữu Tich)
  • Sầu Riêng Cây , Có Trái ! (Sầu Riêng , Quê Ta !)
  • Sầu Riêng Châu Chấu (Bùi Giáng)
  • Sầu Riêng Trị Bệnh .....sầu Chung (Dung Nguyên)
  • Sầu Riêng Đá Mòn (Luân Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Bước Tương Tư
  • Say Ngất Ngưởng
  • Cạn Lời Vì Yêu
  • Nhạt Nhoà
  • Bướm Và Hoa
  • Một Thoáng Krông Nô
  • Nín Đi Em
  • Bây Giờ.
  • Thu Đi Giữa Màn Đêm
  • Con Ngồi Trên Thuyền Bát Nhã
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
©2025 - CungThuGian.com