Biển Khát

Tác giả: Thu Ẩn

Tôi lặng ngắm bóng hoàng hôn thẳm
Nẻo chân trời ráng đỏ trầm ngâm
Trong mênh mông tình biển lặng thầm
Ì oạp vỗ trơ lời ru sóng

Biển đa tình trái tim lớn rộng
Những cánh thuyền đâu khẳm chờ mong
Gió viễn khơi ôm mộng vẫy vùng
.Bóng thời gian phơi ghềnh đá dựng

Đóa yêu thương mang hình bọt sóng
Lòng đại dương muối mặn tình câm
Trái tim trai ốc mãi âm thầm
Đời cát lở đợi trăng vật vã

Giữa khơi ngàn bóng ai hối hả
Chập choạng chiều đi vớt giấc mơ
Chỉ thấy rêu rong ngập bãi bờ
Trăng lỗi hẹn thét gào biển nhớ
Chưa phân loại
Uncategorized