Biển Khát

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN KHÁT
Muôn đời biển khát đòi yêu
Rì rào thế kỉ vạn chiều đố ai?
Sóng buông cảm xúc ngắn dài
Dỗi hờn năm tháng tỉnh say bốn mùa

Cát vàng níu bóng xa xưa
Ôm bờ bến lạ tình vừa đan tay
Run run rẩy rẩy chân ai ?
Thời gian tắm gội đêm ngày , ngày đêm

Một ngày biển khát gọi tên
Dìu em vào cõi thần tiên ru hời
Gập ghềnh sỏi đá nơi nơi
Rong rêu bám vội chân đời yêu thương

Trở về với biển mộng thường
Gió mây lồng lộng tơ vương mọc đầy
Phơi bày hết tuổi thơ ngây
Em còn thấp thoáng đó đây bao giờ ?

Mới hay biển khát cơn mơ
Xa xôi , gom góp đợi chờ em , anh
Vo tròn quấn quýt ngày xanh
Trái tim hơi thở ngọt lành lòng nhau

Tình yêu phương thuốc nhiệm màu
Mở to đôi mắt đổi trao ân tình
Đôi tay mười ngón xinh xinh
Thương em anh cố giữ gìn bao nhiêu ?

Thoáng nghe biển khát gọi chiều
Vòng tay ngây dại gieo điều tương tư
Ngày 19/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized