Phố Tĩnh Lặng

Tác giả: Thu Ẩn

Tĩnh lặng phố nghe niềm mơ chợt khởi
Đánh rơi sầu trôi cánh sóng ngàn khơi
Nằm im nghe tiếng lá mục khua mời
Tim lóng ngóng trở lại miền tình tự
.
Trên mái ngói dăm sợi buồn ngắc ngứ
Trắc ẩn mùa, khép mở chút niềm son
Cơn thống hối bâng khuâng lời tha thứ
Lục lại cơn đau, cảm xúc chưa mòn
.
Trời ngã gió lòng nhớ quên bề bộn
Ngày lao nhanh, vùng ký ức thiên di
Đêm trắng nào bạc thếch nẻo tình đi
Còn ngẫn tiếc những mùa trăng mộng mị
.
Thôi nhé, đêm này ôm giấc điệp nghiêng
Thắp nến lên tim soi ngách bình yên
Hoa còn nở trên đất phèn xâm thực
Thì cớ gì ta ôm mãi muộn phiền
Chưa phân loại
Uncategorized