Giếng Cạn

Tác giả: Thu Ẩn

Giếng cạn
Sợi nắng nhu mì mộng có xinh
Ta về se chỉ vá niềm tin
Cafe chẳng đắng như đời sống
Ngõ hẹp tim người lối vẹo vênh

Cứ bị màu xanh huyễn hoặc mình
Mơ hồ thực giả mắt nào tinh
Những màu đen trắng quanh ngày tháng
Loang lỗ yêu thương lạ ánh nhìn

Nước lã máu đào...lạnh, ấm..Cay!
Ân tinh lạt lẽo khóc cười ai
Giếng lòng trơ đáy, Ồ... nhân nghĩa!
Tiếng thở trần ai nặng quá ngày

Treo chữ PHẬN lên bước tỉnh say
Trăm năm về trước trót nợ vay
Cát bụi chờ lâu, đời gắng trã
Vét sạch bao dung cố đắp đầy
Chưa phân loại
Uncategorized