Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát

Tác giả: Tuyen45

Hồn anh dòng lục dâng trào
Lòng em câu bát đi vào trang thơ
Vắng em anh đứng thẫn thờ
Vắng anh em cứ ngẩn ngơ đợi hoài
Câu lục là trí, sức trai
Câu bát trọn nghĩa trong ngoài phu thê
Quê hương là chốn đi về
Câu thơ lục bát say mê lòng người.

8/12/ 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Hòa
  • Giao Bán Nỗi Buồn
  • Hồ Gươm Chiều Thu
  • Qua Bến Sông Quê
  • Ngột Ngạt
  • Dòng Thương Bến Hẹn
  • Viếng Tượng Đài Trần Hưng Đạo
  • Hạn - Úng
  • Trăng Thu Trường Sơn
  • Cách Giậu
Thơ tương tự
  • Lục Bát (Cung Vũ)
  • Lục Bát (Vũ Ngọc Long)
  • Lục Bát (Bùi Đức Vinh)
  • Lục Bát (Phạm Chữ Mặc Nhiên)
  • Lục Bát 4x4 (Trần Luyến)
  • Lục Bát An Nhiên (Thu Ẩn)
  • Lục Bát Ánh Trăng (Thiên Ân)
  • Lục Bát Áo Vàng (Thiên Ân)
  • Lục Bát Bà Ba (Thiên Ân)
  • Lục Bát Ba Câu (Trang Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Thuyền
  • Một Đoạn Cho Mẹ
  • Trái Tim Hoen Rỉ
  • Nhớ
  • Hạnh Ngộ
  • Tàn Phá Môi Sinh
  • Hãy Yêu Nhau Quên Hết Cả Bến Bờ
  • Cô Giáo Như Mẹ Hiền ??
  • Em Chọn Lối Nào Đây?
  • Cuội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
©2025 - CungThuGian.com