Luân Hồi

Tác giả: Lê Viết Tư

Trở về dáng mẹ liêu xiêu
Mắt nhìn xa vắng cánh diều trong mơ
Tóc xanh trắng cả đôi bờ
Câu ca dao cổ xa mờ trăng xưa
Mai vàng lã chã rơi mưa
Bướm lười ngủ giậu tre thưa buồn buồn
Cha về bước chậm dáng thuôn
Run run trong gió , đầu xuân gậy dò
Tuổi già cố gượng tiếng ho
Ngoài kia dưới nắng sâu bò qua sân
Rưng rưng cha đứng tần ngần
Buồn lo cha mẹ , thương thân phận mình
Mới hay xuân chẳng vô tình
Chợt nghe đứa cháu gọi mình cô ơi
Tóc xanh , đôi mắt sáng ngời
Mùa xuân cha mẹ chuyển dời cháu con.
Chưa phân loại
Uncategorized