Bóng Tối Cuối Cùng

Tác giả: Dũng Nguyên

Ôi đau đớn! đêm nay sao buồn quá
Lòng cô đơn như từng đóm sao sa
Nghe tiếng khóc suốt tận cùng vũ trụ
Lệ oán hờn rơi lạnh những hồn ma.

Tôi nhặt mảnh từng vì sao rơi rụng
Ghép lại thành những hình tượng mơ hồ:
Một hình tượng trần gian tăm tối
Một thiên đường mơ ước xa xôi

Rồi bóng tối ụp vào vây hãm
Phủ kín linh hồn siết chặt xác thân
Xô tôi rớt chìm sâu trong mù mit
Bay lửng lơ rơi vào cỏi xa xăm.

Ôi bóng tối, đi qua miền vô thức
Đêm trần gian, ngày tận thế cuối cùng
Tôi chới với bơi qua miền vô tận
Gặp kiếp người trong thế giới mông lung.
BV Hoàng Mỹ 11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized