Còn Lại Cơn Say

Tác giả: Dũng Nguyên

Đừng vội đi, em ơi xin nán lại
Một vài giây lần cuối cuộc tình này.
Cho ánh mắt cháy bừng lên dục vọng
Cho yêu đương gào thét, bốc cơn say.

Em đã dẫn ta đường vào mộng mị,
Cho Linh hồn rơi lạc cõi si mê.
Ta nốc cạn men tình trong rượu đắng
Nên u mê đã lạc mất đường về.

Ta vẫn biết yêu em là sầu não
Mà sợi tinh cột chặt lấy đôi tay.
Môi em đó, cháy bừng cơn run rãy,
Rượu ái tình em chuốc ngấm men cay.

Ta gào thét tự hỏi lòng mấy lượt
Vì yêu em ta chịu kiếp đọa đày ?
Cuối mặt nhặt từng mảnh tình tan vỡ,
Em đi rồi ta còn lại cơn say./
Lagi,24/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized