Khi Tôi Đến

Tác giả: Dũng Nguyên

Khi tôi đến Tinh cầu chưa mở cửa,
Lòng thầm chờ ngồi đếm ánh sao thưa.
Ở địa cầu giờ nắng hay đang mưa,
Lòng sường sượng nửa chừng quên với nhớ.

Không gia khép ngập ngừng lòng bỡ ngỡ,
Nghe mơ hồ vô niệm bước thời gian.
Tôi lần theo tìm dấu vết địa đàng,
Được sống lại ngày đầu thời Tiền sử.

Tôi bay cao linh hồn như bất tử
Cùng hơi sương hòa quyện tận mênh mông.
Tôi tìm em trong mờ mịt khôn cùng,
Chỉ còn lại niềm cô đơn bất tận.

Trích từ tập thơ : Tình Trong Hư vô do NXB Văn hóa Văn nghệ 2016.
Chưa phân loại
Uncategorized