Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ

Tác giả: Lê Viết Tư

Hôm nay con khách kêu ngoài ngõ
Anh tưởng em về qua lối xưa
Xốn xang dõi mắt người qua lại
Giật mình tàu chuối gió đung đưa
Trải bao năm tháng người đi biệt
Cố xứ bây giờ dãi nắng mưa
Hụt hẫng, bỗng hờn con chim khách
Thôi nhé, mai này bặt tin đưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Dưng
  • Lời Anh Muốn Nói
  • Ăn Mày
  • Say
  • Bão
  • Thu Sang
  • Bến Xưa
  • Không Đề
  • Tình Em
  • Thơ Viết Cho Em
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
  • Ngộ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Sông Chiều
  • Ánh Nguyệt
  • Ai Tư Vãn
  • Đồng Chí
  • Chào Năm Mới...
  • Thôi Đành Thế, Mình Biết Làm Sao Được
  • Nhớ Lời Ru Của Mẹ
  • Khói Thuốc Đợi Chờ
  • Mất Còn…hỡi Quê Hương…
  • Xuân Tự Gẫm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
©2026 - CungThuGian.com