Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngộ

Tác giả: Nguyên Phong

Tình người trôi nổi:
Bể dâu
Thuyền xa, bến mỏi
Cũng âu là thường
Đôi bờ
Ngăn cách
Phôi pha
Có còn gặp lại
Cũng là trăm năm.

Oct 24 2001
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
  • Xuân Hương
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
  • Ngộ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Tình Đôi Vai
  • Chờ Mong Ai
  • Chỉ Có Cha Thôi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1411)
  • Đượm Buồn
  • Nếu Vắng Cha!
  • Gõ Mùa Xa Vắng
  • Phút Chia Xa Của Vịt
  • Yêu Sao Sắc Hạ
  • Nụ Cười Của Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
©2025 - CungThuGian.com