Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

NGỠ
Thơ Lữ Kiêu Phong

Tỉnh mộng sao mình nhớ đến ai
Phòng đơn lạnh lẽo cửa then cài
Đìu hiu gió thổi ngoài hiên trái
Khắc khoải mây luồn trước ngõ mai
Ẩm lá sương trờm hoa tủi mãi
Khô cành nắng phủ nụ sầu phai
Tương tư bến đợi mi buồn trải
Lạc bước sông chờ mắt nẫu khai.
19/6/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
  • Nhớ Mẹ
Thơ tương tự
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
  • Ngộ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Cổ Quảng Trị
  • Có Thể Anh Chưa Từng Sống Trên Đời
  • Trăng Cài Cổ Độ
  • Nỗi Nhớ
  • Hành Trang Cha Mẹ Diệu Thường Bao La
  • Nhớ Em Nhiều
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (131)..
  • Niềm Mơ
  • Em Cười
  • Viết Cho Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
©2026 - CungThuGian.com