Queen

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Em biết em quan trọng với anh
Là nguồn cảm hứng suối thơ văn
Là niềm kiêu hãnh bên bè bạn
Là cuộc đời anh, em biết không?

Sao em khiêm nhường quá thế em?
Chỉ nhận mình nhỏ bé trong anh (!)
Chỉ nhận chút hương hoa, gia vị..
Cho tim anh vương chút ngọt lành

Em đẹp em duyên em quá sang
Nào ai có thể sánh với em
Với anh, em mãi là tất cả
Suốt kiếp này và vạn kiếp sau

Em mãi là QUEEN của riêng anh
Anh là vệ sỹ của riêng em
Là bếp lửa hồng cho nhau sưởi
Là sông trong tắm mát tâm hồn

Anh muốn nói là, nếu không em
Đời này anh giống kẻ khùng điên
(Chúa biết tình anh nên dẫn lối)
Để mình hạnh ngộ giữa miệt trần

Em đừng lo thừa thiếu nhân gian
Tâm hồn mới đáng giá ngàn vàng
Sức khỏe mới là điều quan trọng
Em cần gìn giữ, biết không em?

Anh mơ mình ngụp lặn sông tình
Sống bên nhau giữa chốn Thiên cung
Bốn cánh chim chiều tung trời rộng
Hai cánh buồm lộng gió rong khơi.

Thi yên Đình Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized