Kim Thành Quê Tôi.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Đây Kim Thành mảnh đất vốn thân thương
Xưa khói lửa tuyến đường năm sát cánh
Lòng yêu nước đã bùng lên sức mạnh
Cùng Hải Dương quyết trí đánh tan thù

Lũy tre làng còn vọng đó lời ru
Sông mãi chảy trở phù sa bồi đắp
Lúa xanh mướt cánh cò bay thẳng tắp
Sông Kinh Thầy sóng dậy ngập hồn thơ

Kim Thành xưa trong khói lửa mịt mờ
Giặc tàn phá làm xác xơ tiều tụy
Lòng căm phẫn đã bùng lên ý trí
Ngời tấm gương biết bao vị hùng anh

Kim Thành nay cuộc sống thật an lành
Kinh tế vững phát triển nhanh đồng bãi
Đường ngang dọc khéo mời du khách lại
Với bốn mùa đầy hoa trái đơm bông

Sen ngát hương rực rỡ dưới nắng hồng
Dưa hấu đỏ thêm mát lòng ngày hạ
Củ đậu ngọt cấp cho người muôn ngả
Mùa bội thu thêm rộn rã xóm làng

Bình minh lên hoà tiếng sóng mênh mang
Sông uốn khúc dịu dàng ôm bờ bãi
Ai đã đến lòng đều mong trở lại
Kim Thành ơi luôn khắc mãi trong tim.

HD ngày 08 tháng 05 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized