Nỗi Buồn Đêm Đông

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Giữa đêm đông mưa rơi nặng hạt
Gợi nỗi buồn man mác trong tim
Ngày nào hạnh phúc ấm êm
Giờ anh lẻ bóng bên thềm cô đơn

Còn đâu nữa êm đềm hạnh phúc
Phút tự tình mỗi lúc càng xa
Duyên xưa giờ đã nhạt nhòa
Em về nơi ấy bỏ ta một mình

Qua cửa sổ dõi mình nơi ấy
Ước một lần nhìn thấy bóng em
Lệ sầu ướt đẫm môi mềm
Xung quanh chỉ thấy bóng đêm lạnh lùng.
.
Dẫu vẫn biết tình là ngang trái
Nhưng mà sao vẫn mãi hoài yêu
Nhớ em anh nhớ rất nhiều
Vẫn mong mình mãi sớm chiều bên nhau

HD 23h30 ngày 27 tháng 10 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized