Tuổi Thơ Con...

Tác giả: Hoài Nhớ

Mẹ ơi con sẽ trở về
Tìm vòng tay Mẹ ấm êm dịu dàng
Bên dòng nước mát sông xanh
Ầu ơ giọng hát đêm thanh tĩnh mờ.

Con chờ khao khát tuổi thơ
Bên hàng dâm bụt bẻ cành làm roi
Mỗi khi con lạt lõng bờ 
Chơi đùa chúng bạn mà quên giờ về.

Con tìm cây khế sau sân 
Trái non vừa chớm,con làm hàng rong 
Con chê chó nhỏ cong đuôi
Sủa hoài những lúc Mẹ về đêm hôm..

Đâu rồi sớm buổi mờ sương
Bếp đơm khói trắng,lom khom lưng Bà
Nhà sau có mấy con gà
Thay nhau cất tiếng đón chào nắng mai.

Những ngày nước lũ dâng cao 
Ruộng vườn,nhà cửa.. ngập tràn như sông
Trông Ba lật đật mái chèo
Đưa đàn con nhỏ về cao cùng Bà.
…Nhà Bà cập xát mé sông
Hai hàng tre mọc bao quanh ngôi nhà.
Và thêm hơn chục Sầu Đau 
Hiên ngang đứng vững chống mùa bão dong.

Xót xa trong cảnh xót xa
Con cùng em nhỏ tìm Ba đêm dài
Trong khi Mẹ ẩm em trai
Mà đường quê Mẹ tối ồm khó đi....
…Ba nhìn ghi khắc cõi lòng 
Ngày con khôn lớn Ba còn nhắc thêm
Mỗi lần em lỗi,con hờn
Ba làm cầu nối vòng tay hiền hòa....
...
Hoài Nhớ - 16/05/2015
Chưa phân loại
Uncategorized