Tuổi Thơ

Tác giả: Việt Phúc

Mến yêu cái thủa xa xưa,
Váng cây lá rụng mẹ đưa tới trường.
Lang thang nhặt lá bên đường,
Đan thành chiếc quạt mến thương cuộc đời.
Hồn nhiên quá tuổi thơ ơi,
Êm đềm sáo trúc thảnh thơi chuông chùa.
Yêu sao cây cỏ lưa thưa
Yêu sao tiếng hót chim vừa ca vang.
Tuổi thơ rộng bước bên đàng,
Hồn nhiên thắm đượm khăn quàng đỏ tươi.
Thế rồi nắng tắt bên đồi,
Con chim vẫn hót những lời yêu thương.
Hoàng hôn lại rợp trên đường,
Đưa tôi về thủa nắng vương trên đầu.
Lời thơ đã viết từ lâu,
Gửi miền yêu dấu những câu ân tình.
... Sài Gòn 23.09.2014. Trường Làng.
Chưa phân loại
Uncategorized