Tàn Đông

Tác giả: Việt Phúc

Thơ : Bành Thị Nòi.

Chờ ai hết cả đông rồi
Chồi non sắp mọc mà người có hay...?
Đàn bầu ai gảy đêm này
Cho lòng mong thỏa tỏ bầy đêm thơ

Thương ai ... rét buốt đợi chờ
Vầng trăng đơn lẻ lững lờ tàn canh
Sương rơi lắng hạt trên cành
Xót xa đau dạ chòng chành đêm thâu

Nhủ lòng biết gửi về đâu
Yếm đào một dải bắc cầu ai qua
Bao nhiêu tiếng khóc lệ nhòa
Gửi người phương ấy thiết tha bên lòng

Khóe duyên tựa ngắm cành hồng
Thương ai nhớ mãi mặn nồng trên môi
Đêm khuya lại thấy bồi hồi
Trái tim khờ dại đợi người nơi xa.
Chưa phân loại
Uncategorized