Triền Đê Tuổi Thơ

Tác giả: Việt Phúc

Chiều nay theo mẹ lên đê
Tay liềm cắt cỏ say mê rực lòng
Con đê một dải lượn vòng
Như từng khúc ruột còn trông lối về.

Miệng cười khoan khoái hả hê
Thì thầm nói chuyện giữa bề cỏ cây
Tình yêu nỗi nhớ đong đầy
Chiều tà tắt nắng về đây ngắm đò.

Mẹ ơi? Ngơ ngác chú Bò
Ngẩng lên nhìn đám con Cò bay qua
Buồn lòng Bò chẳng được la
Như con hò hét vang xa mấy từng.

Con Đê mòn lối Cỏ Gừng
Ngày nào cũng thế qua vùng dấu yêu
Sáng qua xuống lớp học điều
Thương Cha giúp Mẹ mỗi chiều oằn vai.

.... Trường Làng ...
Chưa phân loại
Uncategorized